Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Về (2)

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

XUÂN VỀ
.
Rạo rực lòng ai những ngỡ ngàng
Mong hoài cảnh sắc lúc xuân sang
Hoa thơm gió thoảng bay ngào ngạt
Quả ngọt hương nồng gợn xốn xang
Ngưỡng bướm trao tình say bến đợi
Vời ong gửi ý mộng hồn mang
Đường lên néo bóng tình cô lữ
Xao xuyến chờ trông với rộn ràng

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Xuân Về (Hồng Dương)
  • Xuân Về (Lê Việt Hùng)
  • Xuân Về (Chế Lan Viên)
  • Xuân Về (Quang Nguyễn)
  • Xuân Về (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Xuân Về (Ngọc Thạch)
  • Xuân Về (Donna Mai Hồng Thu)
  • Xuân Về (Nguyễn An Đệ)
  • Xuân Về (Trịnh Thu Hương)
  • Xuân Về (Phan Thị Ngọc Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Mẹ Ra Đời
  • Cát Bụi Trần Ai
  • Chuyện Phong Lan
  • Mộng Vãn Khứ.12
  • Chúc Tết Quý Thầy Và Phật Tử
  • Gió Đông
  • Hẹn Ước
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (883)
  • Giấc Ngủ Tuổi Thơ
  • Làn Hơi Cuối Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
©2025 - CungThuGian.com