Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Tình

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

XUÂN TÌNH
.
Xuân về lộc biếc nhú mầm xanh.
Khắp nẻo bừng soi ngọn trổ cành
Cúc tím xòe hoa môi hớn hở
Dơn vàng ủ lá mắt long lanh
Sương chiều đã phủ tô hồn núi
Ánh nguyệt còn buông điểm động mành
Khảm nét vương lòng bao chí sĩ
Say tình thả bút vẽ nền tranh
.
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Xuân Tình (Hoa Quỳnh)
  • Xuân Tình (Lê Cảnh Tiến)
  • Xuân Tình (PHẠM KHANG)
  • Xuân Tình (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xuân Tình (Huyền Thanh Thanh)
  • Xuân Tình (Hoanghoon)
  • Xuân Tình (Nguyễn Quang Long)
  • Xuân Tình (Ngô Tịnh Yên)
  • Xuân Tình (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Xuân Tình (GiaLongHp)
Thơ bạn muốn xem
  • Giáo Đường Ngày Trở Lại
  • Đêm Lạnh
  • Biển Hát
  • Buồn Lên Ngôi
  • Lá Thư Thành Phố
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (588)
  • Giữ Mãi Tình Anh Những Thiết Tha
  • Trăng Soi
  • Nhớ Ba
  • Thơ Của Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
©2026 - CungThuGian.com