Xuân Nơi Xa Có Người Ngồi Đây Ngắm Phố Sang Mùa Vàng Rực Những Màu Hoa Cây Đào Nhỏ Bung Sắc Hồng Tươi Thắm Chúm Chím Cười Chào Xuân Mới Vừa Sang

Tác giả: Ngọc Hạ

Đường phố vắng có bước chân đơn lẻ
Gió xuân sang xào xạc chiếc lá rơi
Phương nam nắng nhuộm vai gầy lặng lẽ
Tiếng nhạc rộn ràng mang nỗi nhớ ngàn khơi

Chiều cuối năm người người rời xa phố
Để lại con đường vắng lặng những vòng xe
Phố có nghe hơi thở của xuân về
Mà chênh chao nói lời chào tạm biệt…

Tạm biệt một mùa đông dài lạnh lẽo
Phố khoác lên mình chiếc áo mới xôn xao
Trên cành cây những chồi biếc nôn nao
Vừa mới đó đã một màu xanh thắm

Xuân nơi xa có người ngồi đây ngắm
Phố sang mùa vàng rực những màu hoa
Cây đào nhỏ bung sắc hồng tươi thắm
Chúm chím cười chào xuân mới vừa sang
Chưa phân loại
Uncategorized