Cứ Lặng Im Rồi Cứ Thế Chia Hai

Tác giả: Ngọc Hạ

Có một ngày như thế một ngày qua
Anh không đến cũng không lời thăm hỏi
Em bắt đầu nghĩ về những gì anh nói
Yêu em nhiều tình ấy sẽ không vơi

Có một ngày như thế cứ trôi qua
Anh không đến ủi an khi em buồn, em khóc
Không lời nhớ thương, không còn chăm sóc
Và cứ thế lặng im và cứ thế anh xa

Em rối bời, em tìm kiếm mong manh
Tìm dáng anh trong những chiều mưa đổ
Em lang thang về trên con phố nhỏ
Nỗi nhớ vỡ oà theo con gió chiều phai

Tình yêu này rồi cũng đã chia hai
Anh ra đi không một lời từ biệt
Em biết trách ai? Chỉ trách mình khờ dại
Lời ngọt ngào kia như gió thoảng mây bay
Chưa phân loại
Uncategorized