Xuân Lưu Lạc

Tác giả: Linh Quân Lê Bá Năng

Trời luân lạc mùa xuân về trong mắt
Em trên cao vời vợi tóc lồng mây
Cửa thiên đàng mở soi tầng dấu tích
Nhành lộc non ươm hạnh phúc xanh đầy

Rừng chớm biếc phô dáng xuân ngà ngọc
Mơ hạnh duyên thương lời ấm vô cùng
Đếm càn khôn tủi phận đời đen bạc
Cầu hạnh thông mong hạ thử trùng phùng

Xa quá xa ôi! dặm ngàn quan tái
Hiện sinh dài mang nỗi nhớ thơ ngây
Trời luân lạc thương điệu buồn con gái
Em ở đâu trong cõi thế gian nầy ?

Rượu chưa cạn nhưng lòng anh đã mở
Mời em vào xuân lộng sắc hương bay
Đêm độc ẩm tưởng em vào gõ cửa
Cho mùa xuân thêm ấm một vòng tay

Chùm lan dại có gợn buồn nỗi đất
Mà hoa xuân vẫn rộ sắc hương màu
Em xuống trần gian dấu đời khoảnh khắc
Đủ thịt xương da dẻ ấm tình nhau

Trôi bão tố mang đông phong về tới
Em dung nhan vương miện sáng muôn màu
Phẩm chất cuộc đời kim cương lấp lánh
Em có mộng mơ tình của anh đâu ?

Thì cứ để mùa xuân trời luân lạc
Mang chút hờn duyên dáng với giai nhân
Nợ ân tình dẫu ngàn sau bi đát
Anh sẽ đi dù cách trở non Tần

Trời tháng chạp mưa lạnh buồn quá khứ
Ngõ ăn năn nhìn lại thuở bình an
Ba vạn sáu ngàn ngày chung rượu đắng
Uống đi em dẫu em uống muộn màng.

Linh Quân
Chưa phân loại
Uncategorized