Chào Tống Biệt

Tác giả: Linh Quân Lê Bá Năng

Tháng chạp trời không mưa,trời trở lạnh
Tình xa rồi hồn cũng ướt như mưa
Em đã đi như gió đã sang mùa
Em bão nổi nên tình Anh bay mất
Đan năm ngón tay đếm sầu từng nấc
Nghe đường gân thớ thịt vỡ hương men
Đóng dĩ vãng như tắt một ngọn đèn
Tương lai đến chẳng còn gì hy vọng
Đời tàn tạ cứ ùn nhau ứ đọng
Chẳng hạnh thông cho vơi nỗi trầm luân
Gánh yêu nào mà không khỏi gian truân
Hạnh phúc mất tiếc hơn là vàng bạc
Nhân ái, tình duyên gia tài to tát
Sao tim Em không nhân hậu thuần lương
Hay Em cố tình hát khúc dị thường
Để cõi nhớ Anh cúi chào tống biệt
Chưa phân loại
Uncategorized