Đoạn Cuối Bài Thơ

Tác giả: Linh Quân Lê Bá Năng

Bài thơ tình viết chưa xong đoạn cuối
Nghe đâu đây hương ân ái lên men
Em dáng dấp cho gió lùa da dẻ
Sợ bay đi ta đóng cửa tắt đèn
Ta ái mộ cái mùi thơm phưng phức
Của hơi em căng trên mảnh áo dài
Đêm trở lạnh sợ hơi Em biến mất
Ta canh chừng không lọt kẻ thính tai
Qua đêm nữa bài thơ tình vẫn viết
Đoạn cuối không cần lập dị thành thơ
Vài ngọn nến lung linh theo cành biếc
Ta trải trong tim chút mộng đợi chờ
Cạnh chiếc bàn có bình hoa đơn chiếc
Ta cắm thêm lên một đoá hoa tình
Hoa rất đẹp nên tình ta thân thiết
Em có ngờ ta gieo hạt bình sinh
Khi trọn nghĩa bài thơ thành bất diệt
Ta cười ngoan Em nỡ nụ môi hiền
Tờ giấy trắng đã xong bài thơ viết
Đoạn cuối bài thơ là một nàng tiên
Chưa phân loại
Uncategorized