Xuân Hạ Thu Đông

Tác giả: Băng Nguyệt

Xuân

Mai vàng khoe sắc đầy sân
Én bay ríu rít xa gần...gọi nhau
Bánh chưng Mẹ gói mâm cao
Em khoe áo mới....trước sau..rộn ràng..!

Hạ

Giăng ngang một trận mưa rào
Giọt văng trên lá giọt xao xác hồn
Phượng hồng đỏ cả đường thôn
Khuất tà áo trắng...tình chôn...trong lòng!

Thu

Lá vàng rơi trước thềm ngang
Em ôm mong nhớ cùng chàng...dệt thơ
Chiều nay vẫn buổi chiều mơ
Ngẩn ngơ cô bé....xác xơ lá vàng !

Đông

Hàng thông đứng lặng cuối đầu
Phủ bờ tuyết trắng cùng sầu tha hương
Cuối trời trăng thức soi gương
Giá trông như ngọc...lệ vương trăng tàn!

21.05.2005
Chưa phân loại
Uncategorized