Xuân Của Con

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Mưa lạnh buốt...lê thân tìm bát gạo
Mong nắng về hong áo đón vui Xuân
Kiếp mồ côi lên xuống tận biển nguồn
Gạt nước mắt vội tuôn...tìm cái sống.
Đêm mơ ước mòn trông nuôi hi vọng
Chỉ một lần nhìn thấy bóng trong mơ
Trời càng khuya cứ thờ thẩn từng giờ
Nhớ quá khứ những ngày thơ bên Mẹ.
Tựa vào lòng ! rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ
Tay bế bồng môi hé...nói thương con
Mà giờ đây trông mòn mỏi chẳng còn
Hình bóng Mẹ đứng đầu non góc núi.
Xuân đã đến lòng ngậm ngùi nuốt tủi
Bàn thờ hoang chỉ có bụi không hương
Kiếp mồ côi sao vướng nổi đoạn trường
Nhang lòng thắp Mẹ thương tha thứ tội.
20.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized