Xứ Việt Bây Giờ

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

(Thời nào như nay)

Xứ việt bây giờ quá khác xưa
Giả dối trùm lấp khắp mọi nơi
Học giả đương nhiên bằng cấp giả
Quy trình quan tước phải vậy mà

Môi má hồng kia giả quá.. cha
Mổ xẻ bơm phồng chỗ nhăn nheo
Giả cả màng trinh cho trinh tiết
Làm ai tưởng gái mới trăm phần

Ngu dốt.. giả làm bộ minh thông
Làm sai thì sửa (lén sau lưng)
Lu loa vu khống cho người tốt
Bôi trắng thành đen bỡn như duần

Nói giả, quan lân rặt giả làm
Dối lừa dụ khị cả toàn dân
Mấy ai tuyên thệ vì đất nước
Mà lại chẳng lo bản thân mình

Thử hỏi thời nào như thời nay
Lại nhiều người giả, lắm quan nhây
Cờ đến là tay tha hồ vét
Vồ đớp bạo hơn lũ cá vồ

Thử hỏi thời nào như thời nay
Hiền tài không dám nói lời ngay
Xuất ngôn tự thuẫn ngôn nghịch nhĩ
Tất thế bỉ thân thác vô chừng

Xứ Việt bây giờ ít chữ Nhân
Người ác với nhau, ác quá chừng
Đồng trấn giết nhau như giết ngóe
Chết thê chết thảm giữa quang đường

Cười cợt làm mặt bộ hiền lương
Bụng thù không thể đạp đất chung
Nhăn nanh giương vuốt như cầm thú
Cái chết êm ru quá bất thường

Giờ cứ nhìn nhau thiếu đứng tròng
Hằm hè sợ cướp mất miếng ăn
Mất chức là nghèo như lương thiện
Lương thiện là nấc dưới cuối cùng

Xã hội giờ như sôi đảo điên
Khắp nơi chạy chọt cướp chức quyền
Lồng lộn tranh giành lao cướp giật
Hạnh phúc là người quyết đấu tranh

Văn hóa là văn.. hóa nhăn nanh
Lửa thù ngùn ngụt cháy trong tim
Thủ đoạn tàn độc hơn quái thú
Ba que hơn cả các giáo trình
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized