Xót Xa Đời Mẹ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Mẹ ăn nửa...dẫu còn vơi trong dạ
Để hoàng hôn bóng ngả lấy ra dùng
Mắt cứ nhìn ra vũng nước mông lung
Và như đã phút sau cùng cuộc sống.
Đời của Mẹ không còn gì ước mộng
Dù thương đau đâu khơi đống tàn tro
Thuở sinh con...Mẹ cũng có dặn dò
Ai tốt cũng chẳng cho không đâu nhé.
Lúc lớn khôn...con đâu nghe lời Mẹ
Tham vinh hoa quên người đẻ ra mình
Mẹ vẫn cười...bình tĩnh đón bình minh
Nhưng trong dạ...đớn đau tình mẫu tử.
Đang gom những...quá khứ về lưu giữ
Mắt nhắm nghiền mọi thứ cứ trào dâng
Sống cho con...Mẹ vẫn chẳng bần thần
Nhưng nuôi Mẹ! tính từng cân gạo chợ.?
09.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized