Xóa Nhòa Ký Ức

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Anh xa rồi rũ ký ức về nhau
Tình cảm ấy cũng nhạt màu phai lãng
Lấp kỷ niệm chôn vùi theo năm tháng
Thoáng qua hồn ảo mạng chỉ thế thôi

Nếu mai sau lỡ chạm mặt trong đời
Cứ khe khẽ giả lơi chưa từng biết
Bởi cuộc sống em mang nhiều thua thiệt
Đã quen dần đâu tha thiết làm chi

Gặp gỡ đây phút chốc nhớ nhung gì
Nên người hãy xóa đi đừng vương vấn
Bởi có lẽ đôi mình không chung phận
Phải cam đành lận đận kiếp truân chuyên

Hạnh phúc kia ngẫm thật quá hảo huyền
Do chữ ái đường duyên hoài đứt đoạn
Ta hiểu được phần côi thầm ngao ngán
Não nuột lòng chút nghĩa cạn chìm sâu.
24/2/2019
Chưa phân loại
Uncategorized