Xin Được Bình Yên

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Trả em về với khoảng lặng ngày xưa
Nhìn sóng biển...cợt đùa hôn bờ cát
Để nghe gió cuốn dạt dào sóng bạc
Chiều bơ vơ buồn man mác xói mòn.
Cả cuộc đời...ôm trọn những héo hon
Hồng nhan bạc gói tròn bao cay đắng
Phận số em bước thăng trầm trỉu nặng
Sống vi người...quên hẳn...bản thân ta.
Đêm nhớ thương ngày tha thiết đậm đà
Thân chịu đựng trải qua nhiều sóng gió
Đời như thể...chuyến đò ngang vàng võ
Khách sang sông...rồi đứng đó cắm sào.
Xin một lần...đừng giông bão lao đao
Để em được thở phào...không lận đận
Thân gian khổ chưa một lần son phấn
Gánh trái ngang khi dấn bước vào đời.
Cúi xin Người...đừng để lắm chơi vơi
Cho em được trọn lời như đã nguyện.
30.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized