Xin Đừng Trăn Trở

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu đã cố gắng quên
Vẫn không ngăn mình nhớ
Ấy là do chữ nợ
Còn vương ở trong lòng

Đã nói chẳng đợi mong
Lại ra vào nôn nóng
Do cửa lòng chưa đóng
Nên chẳng thể an nhiên

Hứa sẽ thôi muộn phiền
Nhưng lại hoài day dứt
Nhói đau ở lòng ngực
Khi nghĩ về người ta

Làm sao để phôi pha
Những gì trong ký ức
Trả con tim rạo rực
Về cho những yêu thương

Đã không thể miên trường
Nói chi từ vĩnh cửu
Tình ơi thôi yên ngủ
Đừng trăn trở được không...???
Chưa phân loại
Uncategorized