Xin Dừng Bài Bạc

Tác giả: Trần Thi Thủy

Tuổi đã già xin Bà hãy làm gương
Chớ ham vui sa đà vào bài bạc
Bao gia đình cũng từ đây tan nát
Bé hay to ham chơi đã xấu rồi .

Tuổi các Bà giờ gần đất xa trời
Hãy sống vui quây quần bên con cháu
Ham đỏ đen vẫn còn chút trong máu
Bà ngồi chơi sao dạy cháu nên người ?

Xin các Bà dừng tay mà nghỉ ngơi
Còn chút sức hãy ngao du ngắm cảnh
Thăm chùa chiền và con người bên cạnh
Cũng thấy vui , thấy khỏe tịnh trong hồn .

Tuổi đã già có chí mới là khôn
Đừng ham chơi những trò của con trẻ
Hãy sống vui , trong sáng và mạnh mẽ
Để xứng là những Bà Mẹ Việt nam !
Chưa phân loại
Uncategorized