Xây Cầu Trên Một Dòng Sông

Tác giả: Phù Dung

Giữa đôi ta có một dòng sông khổ
Chảy vô cùng mạch nước của bão giông
Ta đôi lần muốn lội ngược dòng sông
Con nước dữ ngăn đôi bờ cách trở...

Tôi bên này ôm mùa trăng thu vỡ
Người bên kia huyên náo nắng hạ vui
Dấu yêu xa quên lãng đã chôn vùi
Cầu xây mãi vẫn hoài cây cầu đổ...

Từ mỗi phía - nếu ta còn muốn thử
Đem tình xưa se lại mối dây đầu
Tóc tơ vương trải ván bước chân cầu
Vai độ lượng nhịp lòng trao tay vịn...

Rồi ta sẽ một lần trên sông nhớ
Chạm môi nhau che lấp tiếng thở dài
Mặc tai ương bão tố của ngày mai
Ta đã nối chiếc cầu cho định mệnh...
Chưa phân loại
Uncategorized