Xa Như Dĩ Vãng

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

XA NHƯ DĨ VÃNG
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Dẫu cuộc tình dĩ vãng đã rất xa
Xòe bàn tay đếm đong ngày tháng củ
Đã có lúc trong lòng anh tự nhủ
Tại sao mình ấp ủ mối tình đau !?

Trời cợt đùa cho ta phải gặp nhau
Để con tim úa nhàu theo năm tháng
Cuộc tình ta đã xa như dĩ vãng
Giờ đi tìm chút lãng mạn ngày xưa !

Anh về đây khi chiều đổ cơn mưa
Những dấu yêu ngỡ mới vừa qua đó
Mấy mươi năm anh vẫn còn nhớ rõ
Lời yêu thương anh bày tỏ ngại ngần

Công viên chiều ta chầm chậm bước chân
Góc phố kia những lần ta hò hẹn
Bao kỷ niệm như vẫn còn nguyên vẹn
Nhưng giờ đây là dĩ vãng xa vời

Phố chiều mưa anh càng thấy chơi vơi
Bao thổn thức chiều rơi sao vội quá
Anh trầm tư bên ly cà phê đá
Khúc Trịnh ca êm ả lại nao lòng

Nhìn dòng người xuôi ngược giữa phố đông
Anh lại ngóng một bóng hình dĩ vãng
Ánh đèn đêm cứ lờ mờ bảng lảng
Hoài niệm ơi ! năm tháng chẳng phai nhòa  .

     Ngày 24 .08 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized