Vứt Bỏ Oán Thù...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Vứt bỏ oán thù...

Tấc lòng da diết đắng cay
Vì chưng tin tưởng trao ngay tình nồng
Bây giờ thờ thẫn tay không
Phòng đơn bóng lẻ má hồng đã phai

Thú đời dẫu cứng vẫn nhai
Vẫn nuốt vào bụng dẫu dai đắng sầu
Qua thời chẳng bước lại đâu!
Chỉ gởi trăng tỏ đôi câu tư tình

Trẻ thời còn hám đẹp xinh
Giờ đây qua chặng chỉ mình với trăng
Sân si càng đè càng căng
Lôi ra vứt bỏ ném phăng xuống cầu

Vứt rồi nhẹ nhõm gì đâu!
Quên đi cái khúc đậm mầu hôm xưa.
Lòng an thoải mái đong đưa
Trời lại dốc cả, ta thừa để tiêu...

Trăng tỏ soi rõ nhiễu điều
Phước ơn đổ xuống tình yêu Gia đình...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized