Vườn Hoa Nở

Tác giả: Tlan

vườn hoa trồng vào thu sáng
gió đông đưa
hương thoang thoáng
hoa thu mùi thạch thão
nhành trắng trong
nghe dư hương phẳng lặng
theo bóng quãng chiều tà
chút phiêu lãng
chốn tình xưa lãng mạn
khóm lau thưa
vào trăng vàng phong tỏa
con ve reo
tiếng khe khẽ cuối mùa
nghìn năm chẳng
mùa trăng tình bổng
lưu khúc nhạc trăng
bóng tõa rạng đông
từng cánh lá thông
quạnh vắng loãng
hạt mưa giăng hoài cuốn
cảnh mưa phùn
dáng phượng đỏ trăm năm
lạnh giọt kia
thâu đêm vào lẳng động
nối tiếc u hoài
nghèn nghẹn thương đau
muôn giấc nghêu ngao
đêm trăng khoe sắc
lành lạnh tuyết trời
khắc nguyệt đầy vơi
tuyển làng gió đỉnh
dạt dào phơ phớt
khung trời mơ
sương hoang giã ướt mù
nơi phương nào
lất phất trắng heo may
bóng tỉnh lẽ
vương suy tư vời vợi
bâng khuâng đó
nhạn kêu chiều trằm bổng
lối trăng thanh
dịu vợi hạc chao nghiêng
hửng hờ từng mộng nổi sầu
mang mát
ươm tiếc nối
ngẫm từng sau bạc bẽo
ở độ nào hay mãi mãi yêu nhau
giờ phút đó
đơn côi hồn xao xuyến
đón em về
chiều sương rớt rêu phong
đâu ngờ hạnh ngộ
vẫn đang còn mong
tiếng chim nhạn
chuyền bên song cửa ấy
lòng hư ão
không sầu không vương vấn
khắc khoải nổi niềm
một phút biệt ly
khoảng trái ngan
muôn trùng ngan trái hởi !
cách trở dư hương
hắt lịm nát lòng
nếu ngày kia
thuyền đò xa bến đổ
mổi trang thơ
em sẽ xáo gươm vần
cho tan tác
hồn anh đừng treo lãng dãng
không hòa chung
củng không ngân tiếng tương giao
đẻ muôn đời
lịm trong bao nổi nhớ


trăng khuya trăng đẹp tròn trăng
không gian lờ lững gió
mang theo nhờ
mưa rơi , mưa phủ tiếng ời
thê lương hạt rớt
hoài hoài giữa đêm

Chưa phân loại
Uncategorized