Vùng Vẫy !!!

Tác giả: Thúy Lan

“ Ta buồn vì bởi xa nhau
Thơ buồn vì bởi trầu cau lạc loài
Tóc mây sợi vắn sợi dài
Sao em không chải lại hoài chải thơ ...."
(GQM)

Em vùng vẫy vượt bờ hư thực
Ngôn ngữ nào làm bản ngã say
Ngày tỉnh đêm mê , lòng tự hỏi ?
Chải thơ hay chải tóc ban mai !!!

Em đã quỵ nơi triền mộng đẹp
Qua cơn ngây tỉnh giấc liêu trai
Nghe văng vẳng những lời tim nói
Chạy , chạy nhanh ra khỏi chốn này

Vàng võ mà chi cay khóe mắt
Ai tìm ai lại giữa vô thường ?
Khắc bồi vẫn diễn , y con tạo
Xoay trọn kiếp người chẳng xót thương

Chuông đổ xua tan dòng ký ức
Trộm nhìn tượng Chúa gầy trên cao
Dạ em mừng tủi vì Ngài vẫn
Ngày tháng thứ tha…chợt nghẹn ngào …

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized