Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vững Niềm Tin

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nụ cười ấy trên môi Tôi vẫn nở
Dù dòng đời có bão tố phong ba
Xin chấp nhận đương đầu với tất cả
Đến cuối đường mong hạnh phúc đươm hoa

7/01/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ tương tự
  • Vững Niềm Tin (Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ))
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Đời
  • Mưa Đêm Sài Gòn
  • Chúc Mừng Valentine
  • Nhắm Đời
  • Muà Xuân Này Ở Lại
  • Trong Vườn Hoa Tôi
  • Nhớ Mùa Hoa Mai Xưa
  • Vấn Vương Mùa Hạ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (115)
  • Bao Giờ Anh Hết Thương Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
©2025 - CungThuGian.com