Vũng Liêm, Tháng Mười

Tác giả: Tuyền Linh

Tháng 10, Vũng Liêm

Đã là tháng 10 âm
Trời còn mưa rầm rầm
Gió to và sấm chớp
Như thể mùa bão giông

Thời tiết chẳng đâu lường
Hù dọa mãi ruộng nương
Đã nghèo lại nghèo tiếp
Thế mà trời chẳng thương

Mưa xối xả phố phường
Nước tràn ngập lòng đường
Như là sông trên phố
Ngập luôn cả sân trường

Những ngày như thế nầy
Nhà giáo vẫn kéo cày
Bì bõm vào trong lớp
Con chữ vẫn loay hoay

Chữ nghĩa nói được gì?
Cuộc sống có đôi khi
Chữ cứ mặc kệ chữ
Ai vơ…vẫn vơ đầy !

Ngôn ngữ riết cũng thường
Giống mưa ngập đầy đường
Cuối cùng rồi cũng thế
Ai đâu mà khai mương?

Khai mương và khai trí
Trí đâu mà khai mương?
Khai mương phải có trí
Nghặt nỗi… trí vô lương !

Tuyền Linh
2018
Chưa phân loại
Uncategorized