Vụn Vỡ Niềm Tin

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Say khói thuốc vì men tình ái
Hận cuộc đời mê mãi liêu xiêu
Bởi do mình ước mộng phiêu
Nên mang khổ lụy muôn điều trái ngang

Chẳng được sống thanh nhàn yên ổn
Cả cuộc đời hỗn độn ê chề
Chẳng tròn ân ái phu thê
Lại thêm đau đớn tái tê cõi lòng.

Đã hết rồi , duyên nồng thắm thiết
Đừng gắn gượng mãi miết mà chi
Tình sầu thôi hãy quên đi
Đừng nên giữ lại sầu bi khổ nàn.

Thà sống cảnh cơ hàn đơn lẻ
Cũng chớ nên yêu kẻ hai lòng
Suốt đời sống kiếp long đong
Một mình một cõi , tơ hồng chẳng vương.
11/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized