++ Vui Cùng Thơ ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VUI CÙNG THƠ

Đông còn lạnh trời buồn khôn tả
Hơn nửa đời xứ lạ chơi vơi
Miên man tiếng Việt nên lời
Ghi vào đôi chữ vần rơi nhặt về
.
Đấy là lúc nhớ quê da diết
Chân tình này có thiệt trong tim
Tự nhiên mà đến chẳng tìm
Hải hồ mải miết tựa chim trên trời
.
Lòng sung sướng còn chơi được chữ
Đối diện mình cớ sự nên câu
Lời thành sẵn dạ vương cầu
Cao nhân chỉ giáo dệt khâu thơ này
.
Điều học hỏi xưa nay rộng lớn
Như biển sâu sóng gợn cát bồi
Trần ai lê gót nổi trôi
Vẫn ghiền thơ Việt ỉ ôi trong lòng
.
Trên Facebook nào mong dành chỗ
Gặp nhau là hạnh ngộ tơ duyên
Bao la bến đỗ phận thuyền
Nơi nao sẽ cặp huyên thuyên chuyện đời...
.
Vài câu tỏ vận rơi nhặt được
Bên đường cày lướt thướt xa quê
Văn chương nào phải tay nghề
Viết chơi vui chữ đê mê thơ nhà...

-N3- Nguyễn Ngọc René - PARIS - 24/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized