Vòng Xoay Ký Ức

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta lẫn quẫn trong vòng xoay ký ức
Kỷ niệm buồn túc trực chẳng lìa xa
Cũng từ lâu năm tháng tưởng phai nhòa
Nay vỡ lẽ nào phôi pha dĩ vãng

Chân cố bước sao thân hình loạng choạng
Kiếp hồng trần như gió thoảng mây trôi
Nhưng đắng cay cứ quyện mãi liên hồi
Khiến cuộc sống , hỡi ôi! nhiều ngán ngẫm

Bao vất vả theo dòng đời gậm nhấm
Hay lệ òa ướt đẫm mặc thời gian
Kệ trớ trêu quấn chặt nỗi đau khàn
Giả câm điếc dù miên man sầu tủi

Vẫn chật vật chỉ riêng mình lầm lũi
Đâu màng gì chuyện cát bụi phù sinh
Ước mong sao chút hạnh phúc yên bình
Tâm thanh thản nghĩa tình luôn mãi đượm.
8/7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized