Vòng Tay Dĩ Vãng

Tác giả: Thiên Ân

VÒNG TAY DĨ VÃNG
Thương là thương vòng tay dĩ vãng
Con bướm vàng tản mạn trên cây
Hờn ghen chi hỡi bóng mây?
Tiết trời oi ả, rượu cay mấy mùa?

Thuở biết yêu chạy đùa trong nắng
Tay trong tay về tận sông dài
Hững hờ nhìn vạt áo bay
Mùa thu dài lắm mắt ai say tình?

Tiếng thủ thỉ đầu đình cuối xóm
Nhớ ngày nào hái trộm môi êm?
Nằm nghe gió hát bên thềm
Câu thơ anh viết đưa duyên nhịp nhàng

Vòng tay ấm như đan vào mộng
Chuyện nhỏ to đất rộng ,trời cao
Dệt tình cho bạc mái đầu
Nguồn yêu chưa cạn, biển sâu dạt dào

Thương đôi mắt nhìn lâu không chớp
Chuyện hợp tan,tan hợp không màu
Thi nhau sóng sánh đi mau
Vòng tay dĩ vãng thương đau nghìn trùng
Ngày 23/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized