Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Với Nhân Gian Tôi Trải Hết Cõi Lòng

Tác giả: Mr.Smile

Với nhân gian tôi trải hết cõi lòng
Chính vì thế mà tôi suýt bật khóc
Rồi mỉm cười, cõi lòng tôi chợt tắt
Trong cuộc đời này dù muốn, dù không.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Buồn Suy Tư
  • Tự Mình Yêu Lấy Thân Mình
  • Nghe Hạnh Phúc Vuốt Ve Đời Cứu Độ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (673)
  • Lời Chúc Phúc Cho Người Tôi Từng Yêu
  • Hạt Bụi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (159)
  • Nhân Tướng Học Kinh Doanh
  • Uyên Về Ươm Mộng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (41)..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
©2026 - CungThuGian.com