Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Với Chút Dại Khờ, Mộng Mơ Thi Sĩ

Tác giả: Mr.Smile

Với chút dại khờ, mộng mơ thi sĩ
Có điều gì xảy đến với tôi chăng?
Giữa hồn tôi - ánh hoàng hôn dần tắt
Tôi đã trở thành một gã ăn xin...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếp Người
  • Cái Tôi Của Tôi Lớn Hơn Cả Vũ Trụ
  • Trách Bậu
  • Tết Sài Gòn
  • Tình Lỡ
  • Giai Khúc Tình Yêu
  • Biển Đêm
  • Từ Em Áo Tím, Ma Nữ Hồ Ly
  • Cô Bé
  • Tôi Đếm Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
©2026 - CungThuGian.com