Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vỡ Vụn

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ngủ thôi!
Đêm đã sắp tàn
Cũng vừa tháng tám
đi ngang ngõ nhà

Mảnh gương
vỡ vụn xót xa
Làm sao chắp được
ngọc ngà bấy lâu?

Lòng chênh chao
đến bạc đầu
Nửa khuya thảng thốt
còn đâu một thời?

Thuyền thơ
biền biệt ra khơi
Con tim khép lại
để rồi ngẩn ngơ

Tội câu lục bát
dại khờ
Chịu muôn vết cứa
đợi chờ hồi sinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Vỡ Vụn (TTL)
  • Vỡ Vụn Niềm Tin (VÕ QUANG HÂN)
  • Vỡ Vụn Yêu Thương (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Ma 2
  • Tản Mạn Tháng Tư
  • Gật Gù
  • Tìm Đến Dambri
  • Chiều Về
  • Bên Bờ Kí Ức
  • Mắt Buồn
  • Thotinh Xóm Đồng ( Bấy Lâu Lãng Đãng Một Mình Nhưng Nay Lòng Bỗng Rập Rình Muốn Yêu Vốn Là Kẻ Dại Hơi Liều Hồn Vương Bóng Nguyệt Liêu Xiêu Mây Ngàn )
  • Tháng Tư Mù Gió!
  • Hạ Buồn Trong Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
©2025 - CungThuGian.com