Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Ngã 2

Tác giả: Sông Lam

Ta là cỏ rác giữa trần gian
Bỗng thoáng vờn qua ở đại ngàn
Bữa với trời mây còn rượt đuổi
Mai cùng cát bụi sẽ hòa tan
Buồn đau oán hận không cần giữ
Danh lợi phù hoa chẳng có màng *
Chỉ sống chan hòa bên vũ trụ
Vui cùng tuế nguyệt cốt lòng an.

#SôngLam _ 22.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiếp Phong Ba
  • Vãn Cảnh Non Sông
  • Hoa Sen Trên Lửa 2
  • Hoa Sen Trên Lửa
  • Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ
  • Đời Lữ Thứ
  • Nhớ Lê Công Tuấn Anh
  • Luận Đường Tư
  • Ngẫm Chuyện Thi Đàn
  • Vững Chí Hành Giả 2
Thơ tương tự
  • Vô Ngã (Sông Lam)
  • Vô Ngã (VÕ QUANG HÂN)
  • Vô Ngã (Anattā) (Mooji & Here & Now)
  • Vô Ngã Tướng (Lê Huy Trứ)
  • Vô Ngả Vô Thường (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Sắc Màu Riêng
  • Ta Muốn Ẩn Mình Trong Vỏ Hạt Dẻ
  • Tình Xưa
  • Ngàn Năm Sau Cay Đắng Nụ Hồng
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (227)
  • Nhớ Xanh
  • Anh Và Em Cách Biệt Ngày Đêm
  • Chống Giặt Nhà
  • Thì Thầm
  • Nguyệt Bạch
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com