Vô Duyên

Tác giả: Huyandrics

Hỡi người dị mộng vô chung
Trần duyên bước dạo về cùng với ai
Hương trầm tục niệm lần phai
Cô nhân tơ tưởng nét ngài tiên nương
Trầm luân sắc lụy vô thường
Lương duyên còn đợi ngàn phương vô tình
Gọi mùa lá lục lặng thinh
Đời vô vọng gọi tên mình vô duyên
Với tay bắt được trời phiền
Từng vô duyên gặp hóa miên trường sầu
Đường qua ngã rẽ về đâu
Phía chiều viễn tượng một màu tóc phai
Nhớ ra từ nhớ trang đài
Quên nhau cũng lẽ riêng hai niệm điều
Mình yêu người, người có yêu
Sống chung phận số...mộng liều riêng mang
Viết cho người đẹp một trang
Mai này đi đến mộng vàng tương lai
Ta về giữ lại hôm nay
Hương trầm tục niệm dần phai kiếp người
Kìa tiên nương nở nụ cười
Phải chăng kỷ niệm để rồi xa nhau?
Chưa phân loại
Uncategorized