Vô Đề

Tác giả: Nguyễn Thị Jolie

Mải mê mãi về một miền xa
Màu kí ức đã phai nhòa theo năm tháng..
Chông chênh mãi để cơn tình choáng váng...
Nỗi niềm nào rồi sẽ chẳng nhạt phai...

Em chờ anh, còn anh chờ ai???
Em ngoái lại, mặc có người đang đợi…
Em bước tiếp mặc cho lòng vỡ vụn
Kí ức chỉ còn là những mảng màu loang…

Không dủ dũng cảm để mà quên
Nhưng thiếu chút hèn hạ để trải lòng níu kéo
Em cứ bước tiếp về khoảng không vô định ấy
Nỗi nhớ như sợi chỉ mành… nhưng chẳng đứt cho..
16/7/2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả