Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Cảm Ơn

Tác giả: Gia Long Hp

LỜI CẢM ƠN

Chỉ là một chiếc áo sơ mi
Bạn gửi mà ta cảm kích vì
Màu sắc nhẹ nhàng,nguyên liệu tốt
Hoa văn tươi tắn, thẳng đường ly
Người đi trân trọng mang về tặng
Kẻ ở thành lòng tâm khắc ghi
Nghĩa cử tình thân bậc nghĩa hiệp
Cảm ơn bạn tặng áo sơ mi .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Lời Cám Ơn (Phan Công Phúc)
  • Lời Cám Ơn (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Lời Cảm Ơn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lời Cám Ơn - Tặng Trang Fb Thơ Tình Hà Nội (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Lời Cảm Ơn Gửi Người (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lời Cảm Ơn, (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đừng Sợ Em Ơi
  • Ca Dao (63)
  • Mưa Mùa Hạ
  • Xuân Yêu
  • Chiều Xưa
  • Rơi Giữa Hư Không
  • Ước Là Một Người Anh Như Thế
  • Gặp Em (Đã Sửa)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 811.
  • Biết Sao Chờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
©2025 - CungThuGian.com