??vô Đề ?? Stlbxlđ 2057 *

Tác giả: Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

STLBXLĐ 2057

??VÔ ĐỀ ??

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

T/G: Nguyễn Văn Hồng Lĩnh
Thể: Song Thất Lục Bát

Bao bừa bộn lo toan suy nghĩ
Thương Nàng Thơ đang bị bỏ bê
Vậy nên nâng bút vụng về
Ghép từ thêm vận tỉ tê với Nàng!

Nắng cũng đã hanh vàng trước ngỏ
Gọi xuân sang hoa cỏ dâng hương
Một năm vất vả cũng dường
Qua mau như chút hơi sương đầu ngày!

Xuân mang Én về bay cùng liệng
Cho nhân gian vang tiếng hoan ca
Chỉ còn Ta với riêng Ta
Bốn mươi mấy độ xuân đà qua đi...

Đi hay đến có gì lưu luyến?
Chỉ vùi đầu toan chuyện mưu sinh...
Đến đi, thì cũng thường tình
Hoàng hôn rồi lại bình minh thôi mà!!!

Thôi cũng mặc, dẫu là tóc trắng
Kể từ ngày Xuân vắng trong Ta
Mai Lan Cúc Trúc, chỉ là
Xoay vần con tạo, mặn mà gì chăng?!

Nguyễn Ngọc René :
Con tạo hoá đời rằng luôn thế
Than van rồi có thể đổi thay ?
Hay là qua tháng từng ngày
Mệt còn thêm vận mê say dòng tình

Thân già cỏi bình minh phải dậy
Lo cày bừa trôi nổi phương xa
Làm sao có được ngọc ngà
An thân ấm dạ hoan ca tiệc tùng

Dùng song thất lòng trung kết nối
Thơ Việt Nam là cội chung nguồn
Ý về chữ đến vận tuôn
Cho vơi bớt khổ lẫn buồn tiêu tan

Nhìn kia lá đổ thu tàn
Ta còn sống được thở than làm gì ?...

Nguyễn Văn Hồng Lĩnh :
Vài thi khúc vơi đi mỏi mệt
Vui xướng ca quên hết sầu lo
Thân mình ví tựa con đò
Theo dòng trôi nổi sóng to gió nhiều!

Lúc nhàn rỗi hồn phiêu thi khúc
Vài câu thơ gạn đục khơi trong
Mang xuân đến với muôn lòng
Thầy Trò nối vận, tình đong thêm đầy!
Chưa phân loại
Uncategorized