* Stlbxlđ 927 Kiếp Nào Có Yêu Nhau *

Tác giả: Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

STLBXLĐ 927
Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU

Yêu kiếp trước nồng nàn sâu đậm
Bệnh bất thần hiu hẩm từ ly
Bỏ em trống vắng xuân thì
Cõi âm anh ẩn dòng thi đượm sầu...
.
Dung Nguyen :
Nếu kiếp trước em hầu không được
Thì kiếp này em ước tình thơ
Để đêm nằm ngủ mộng mơ
Có chàng quân tử đã chờ từ lâu
.
Nguyễn Ngọc René :
Từ nay hết cái rầu đơn chiếc
Tuy ta già tình thiệt đan tay
Cho đời thêm đẹp tháng ngày
Để dòng song thất mây bay khắp trời...
.
Hue Muoi :
Nhớ kiếp trước tuyệt vời hoàng hậu
Anh là vua ngôi báu quân vương
Chúng ta tha thiết yêu thương
Không may đột quỵ đôi đường biệt ly
.
Chỉ có tiếng miếng chi chẳng có
Dung Nguyên nàng hôn gió Nờ Ba
Kiếp này ra bãi tha ma
Khói hương nghi ngút cho ta yêu mình

Dung Nguyen :
Thì cũng chỉ nợ tình kiếp trước
Nên kiếp này em được nên thơ
Yêu thương vô bến vô bờ
Làm sao biết được tình cờ gặp nhau

26/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized