Stlbxlđ 504 Bình Đông Yêu Dấu

Tác giả: Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

STLBXLĐ 504

BÌNH ĐÔNG YÊU DẤU

Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ

Phạm Thành
Bình Đông cũ vẫn còn đâu đó
Trong tâm tình có tỏ hay không
Xa quê canh cánh bên lòng
Chiều xưa bến cũ Bình đông nhớ về

Nay anh vẫn say mê sự nghiệp
Tình gởi về nối tiếp vần thơ
Quê hương xa mấy vẫn chờ
Lòng anh nhớ mãi giấc mơ quê nhà.

Nguyễn Ngọc René
.
Dẫu nay chốn phồn hoa xứ lạ
Vẫn chắc chiu bóng ngã nhớ nhung
Phương trời xa thẳm mịt mùng
Cho nên hoài vọng mong lung thuở nào

Hue Muoi
Bốn mươi mốt năm xao xuyến mãi
Trường lớp xưa trở lại đổi thay
Chút hoài niệm nhớ nhung ai
Phượng hồng ve nhạc phương này lạc nhau .
.
Nơi xứ lạ sắc màu hoa lệ
Trường Bình Đông chuyện kể khó quên
Thươngǵ thầy nhớ bạn từng tên
Kẻ còn người mất chông chênh nỗi niềm .

Ngày họp lớp con tim rộn rã
Muốn ôm hôn tất cả bạn bè
Mắt nhăn tóc bạc lệ nhoè
Con sông con rạch đò ghe phương nào ?

Mờ nhân ảnh dạt dào lưu bút
Bằng Tú Tài thuở lúc chiến tranh
Bình Đông Trus Ký ngày xanh
Nay xa cách biệt chân thành câu thơ .
Chưa phân loại
Uncategorized