Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vịnh Trâu Già

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Một nắm xương khô, một nắm da
Bao nhiêu cái ách đã từng qua
Đuôi khom biếng vẫy Điền Đan hỏa
Tai nặng buồn nghe Nịnh Tử ca
Sớm thả vườn Đào chơi đủng đỉnh
Tối về thôn Hạnh thở nghi nga
Có người toan giết tô chuông mới
Ơn đức Vua Tề lại được tha.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ bạn muốn xem
  • Pray For Paris
  • Thấy Cả Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử
  • Tiếng Việt Chêm Tiếng Anh
  • Tiếng Sáo
  • Hà Nguyên Du Đi Giữa Duy Mỹ Của Thơ Cũ Và Rất Hiện Đại Của Thơ Tân Hình Thức
  • Mùa Xa Vắng
  • Ngắm Siêu Trăng Danang
  • Bảo Tàng Viện Luân Đôn
  • 16. Còn Em
  • Say Hoa Đắm Nguyệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
©2026 - CungThuGian.com