Vĩnh Biệt Cha

Tác giả: Tocngan.HYTV

Con đã về bên cạnh của cha đây
Cha nằm đó mà giờ sao chẳng nói?
Con gọi cha với hai hàng lệ nhỏ
Gọi cha hoài gọi mãi tiếng cha ơi...
* * * * *
Con đã về bên mộ của cha đây
Cỏ đã xanh và khói hương nghi ngút
Cha nằm đó chìm sâu trong lòng đất
Nhớ thương cha gọi mãi chẳng thành lời!
* * * * *
Có một ngày con về trong vội vã!
Gặp cha rồi nhưng chẳng nói được chi
Cha trách con không một lời thăm hỏi
Cha đi rồi, con biết tỏ cùng ai... ???
* * * * *
Con lại trở về dưới mái nhà xưa
Hình bóng cha giờ đây không còn nữa
Con ngờ đâu đó là lần gặp cuối!
Để bây giờ con hận mãi không nguôi.
Tocngan.HYTV
Chưa phân loại
Uncategorized