Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Viết.

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Anh viết vào đời em
Bài thơ tình bất tận
Bút anh xài là bút mực đặc biệt
Anh hát vào tim em
Khúc tình ca cuồng nhiệt
Như gió thét lũ gào cuống quýt
Anh vẽ vào hồn em
Một bức tranh ngũ sắc
Ngào ngạt hương say
Chỉ một mình anh biết…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Viết (Giọt Mưa Tím)
  • Viết (Phan Huyền Thư)
  • Việt Bắc (Tố Hữu)
  • Viết Bài Thơ Tặng Mẹ Yêu (Trần Minh Hiền)
  • Viết Bản Tình Chao (Đời Lạc Xuể)
  • Viết Bên Lầu Hoàng Hạc (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Viết Bên Trường Xưa (Thiết Dương)
  • Viết Cho Ai (Donna Mai Hồng Thu)
  • Viết Cho Anh (James Jee)
  • Viết Cho Anh (Tạ Thăng Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Gẫm Chuyện Đời!
  • Vô Đề
  • Khi Đêm Tối Đời Tôi Hé Sáng
  • Lọ Nước Thần
  • Vu Vơ Song Thất
  • Chan Chứa
  • Một Tôi
  • Sương Mù Cuối Năm
  • Nhận Ra
  • Sang Phố Ecopark
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
©2025 - CungThuGian.com