Viết Thơ Tình

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

VIẾT THƠ TÌNH

Nếu không viết giọt thơ tình
Mai sau chết mất ai nhìn biết ta
Tiền tài bạc bẽo phôi pha
Bà con rồi cũng rời xa cõi này

Càng nghĩ càng thấy hay hay
Nên mình đề tặng tháng ngày cho nhau
Gần gũi như thuở ban đầu
Vui vẻ quý mến trước sau chân thành

Bầu trời có lúc trong xanh
Đôi khi u ám tan tành bão giông
Cây cối mãi được vun trồng
Cội nguồn còn đó non sông vĩnh hằng

Thơ tình mơ mộng ánh trăng
Tâm tư xúc cảm sánh bằng biển khơi
Thơ tình vạn lối chân trời
Góc nhìn đặc tả chơi vơi nỗi niềm

Thơ nhìn từ những bóng đêm
Vươn ra ánh sáng bên thềm lẻ loi
Làm sao diễn giải thành lời
Từ trong sâu thẳm để khơi tấm lòng.


Doanminhhop 18092014
Chưa phân loại
Uncategorized