Việt Nam Quê Hương Tôi

Tác giả: Dzuy Sơn Tuyền

Đất nước tôi bốn ngàn năm dựng nước
Dẫu thăng trầm vẫn tiếp bước cha ông
Vương gươm thiêng lời thề còn đó quyết một lòng
Gương liệt nữ Bà Triệu, Bà Trưng
Chém kình ngư đạp con sóng dữ
Thù nhà quyết trả, nợ nước phải đền xong
Giặc phương Bắc đã bao lần thất bại
Cúi mình chạy trối chết trên sông
Và nhục nhã chui ống đồng mới thoát
Kìa Ngô Vương đánh tan quân cướp nước
Sông Bạch Đằng còn nổi sóng Hưng Vương
Cọc sắt đón giặc sang...và
Anh Hùng Áo Vải Lê Lợi tiếng còn vang
Đánh tan giặc dành lại đất quê hương
Nước tôi đó...là mùa xuân bất diệt
Dân tộc tôi dân tộc Việt hùng anh
Và còn đó biết bao thế hệ đã hy sinh
Nối nghiệp cha ông diệt ngoại xâm, giữ gìn đất nước
..............................
Đất nước tôi từ ngàn năm thuở trước
Thuở thái bình ruộng đồng thẳng cánh cò bay
Tiếng ê a em bé học đêm ngày
Hòa tiếng võng mẹ à ơi trưa hè nắng nóng
Đồng lúa xanh rì rào gợn sóng
Lúa chín vàng no ấm khắp nơi nơi
Lũy tre xanh kẽo kẹt đón mặt trời
Đàn trâu bước thảnh thơi gõ nhịp
Trên đường quê...ôi đẹp quá quê tôi
Cánh cò trắng chao nghiêng giữa trời xanh lộng gió
Hình ảnh đó quê hương tôi là thế
Hàng chuối bóng dừa cây khế
Vẫn còn đó từng bến nước gốc đa
Hàng cau xanh rũ bóng la đà
E ấp quá miếng trầu say duyên thắm
Và còn đó những cánh diều buông nắng
Sáo vi vu trong chiều vắng vút cao
Đêm thinh lặng trời lấp lánh ngàn sao
Trăng treo đầu núi rì rào gió xuân
Quê hương tôi đó đẹp vô ngần
Quê hương tôi đó muôn phần thắm xinh

Dzuy sơn Tuyền
Chưa phân loại
Uncategorized