Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Viết Đại Hai Con Mắt Tìm Trong Đêm...

Tác giả: Mr.Smile

Đúng 12 giờ đêm, tôi thắp đèn dầu ngồi viết
Viết một mạch, tới lúc cảm xúc đạt ban trưa
Chỉ sợ viết không kịp với cảm xúc mây trắng
Cho nên viết đại hai con mắt tìm trong đêm...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Vãn Tuồng Huynh Muội
  • Lành Hay Dữ
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Tiếc Nuối Ngày Xanh
  • Tôi Ly Dị Tôi
  • Lối Phố Không Tên
  • Thơ Ngây
  • Sầu Tương Tư
  • Cửu Long Giang Hôm Nay.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
©2025 - CungThuGian.com