Viết Cho Tháng Chín

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Chẳng phải tự nhiên anh nhớ về tháng chín
Vì có lần em kể anh nghe
Mẹ sinh em mệt nhọc khó bề
Rồi cũng qua hoạn nạn nuôi em khôn lớn.
.
Ngày gặp anh em đâu hề mường tượng
Cũng có ngày thương nhớ gọi tên anh
Những ngày vui gặp gỡ mộng trong lành
Là cả quãng thời gian em hạnh phúc.
.
Chẳng phải vì yêu mà tâm hồn thổn thức
Bởi hai ta duyên đã định sẵn rồi
Bao khó khăn tất cả sẽ qua thôi
Khi không còn nhau nhưng tồn tại niềm nhớ.
.
Chẳng phải lúc buồn anh ngồi mới than thở
Về tháng ngày dang dở đã đi qua
Ai cũng yêu đôi lúc thấy nhạt nhòa
Ở một khoảng thời gian gian nào đó.
.
Chẳng phải tự nhiên anh chọn tháng chín để viết thơ
Mà để gửi gắm trong anh về một thời tuổi trẻ
Tháng ba đẹp mùi thơm hương bưởi đó
Anh có viết đâu bởi không ai kể anh nghe./.
29+31/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized