Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Tham Sân Si

Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Vì tham lam, ta đánh mất lương tâm...
Vì sân hận, ta quên đường đạo lý...
Vì si mê, ta quay cuồng tạo nghiệp...
Và thế rồi, ta khổ mãi mà thôi...

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lỡ Tay - Bên Sống, Ngỡ Ra - Qua Sông
  • Chúc Xuân: Năm Mới Thật An Khang ?
  • Người Y Sĩ Phước Thiện
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Thấy Chỉ Thấy
  • Niềm Vui Người Y Sĩ - Tđcsphvn
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
  • Bụt Ơi! (Buddho)
  • Ơn Thầy (Gởi Hòa Thượng Viên Minh Trụ Trì Chùa Bửu Long)
Thơ tương tự
  • Tham Sân Si (Như Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Giá
  • Paris, Sẽ Nhớ ..
  • Nói Với Con..
  • Nhớ Anh
  • Lu Lu
  • Quốc Kêu Cảm Hứng
  • Nguyên Tiêu Thưởng Nguyệt
  • Chia Mộng... Đường Xa!
  • Đảo Lý Sơn
  • Vào Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
©2026 - CungThuGian.com