++ Vị Tha Vần Tình ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VỊ THA VẦN TÌNH
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Thơ là bạn chân thành tri kỷ
Để trải lòng chẳng mị đến ai
Ý từ cứ đến miệt mài
Không mưu danh lợi ngày mai mặc tình
.
Dòng song thất lung linh kiều diễm
Ghi nỗi niềm trải nghiệm đời qua
Ước mong bạn hữu chan hoà
Chớ nên ném gạch vị tha Việt kiều
.
Không dụng chữ cho phiêu câu cú
Lời thông thường ngái ngủ người xem
Văn xuôi bày đặt ai thèm
Ép câu xong lại lem nhem yêu vần
.
Sai chính tả vận cân chẳng đúng
Những ý từ chung đụng ra gì
Cớ sao không tội câu thi
Viết làm chi nữa mà lì mặt trơ
.
Rằng thơ phú ai chờ tự đến
Cũng chỉ vì yêu mến ngữ ta
Đơn sơ vẫn chất mặn mà
Nới tay rộng lượng thiết tha mọi người
.
Bài thơ tả chữ rơi nhặt được
Cách viết thì chẳng mướt ai ơi
Thôi dừng không dám nhiều lời
Gạch kia ném nhẹ tay lơi cũng mừng !

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 07/03/2016
Chưa phân loại
Uncategorized