Về Thăm Phú Thọ

Tác giả: Lê Việt Hùng

Về Thăm Phú Thọ chiều nay
Chập chùng đồi núi mây bay lững lờ
Nương chè đồi cọ mộng mơ
Dòng Thao xanh biếc hững hờ chảy xuôi

Điệu Xoan văng vẳng bên tai
Cửa đình trai gái hát lời giao duyên
Đền Hùng Quốc tổ linh thiêng
Uy nghi Nghĩa Lĩnh một thiên sử vàng

Việt Trì đổi mới khang trang
Vút trong tầm mắt thênh thang nẻo đường
Thanh Ba ẩm thực vấn vương
Cẩm Khê chân chất má hường đảm đang

Ngã ba sông nắng trải vàng
Bóng xuân vào độ căng tràn lòng ta
Lam chiều khói tỏa đằng xa
Bâng khuâng Phú Thọ thiết tha đất lành.
Chưa phân loại
Uncategorized