Về Nha Trang Nhớ Bạn

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Về Nha Trang
ba giờ sáng
những trụ đèn vàng
im lìm trên bãi hoang

Ba giờ sáng
chưa quán nào mở cửa

Thôi đành về
ngôi nhà lạnh
trên đồi cỏ hoang
một mình pha ấm trà
chờ sáng

Trăng mười sáu
vàng trôi
theo mây ngàn
núi trầm ngâm
biển thì thầm
giai điệu cũ...

Chỉ mới vài năm
Những bạn văn đến đây
đã hai người vào thiên cổ
Nguyễn Thành Nhân,Võ Chân Cửu
ra đi quá vội vàng
âm vang tiếng đàn
còn trong cây lá
ly rượu chén trà còn dấu môi
nét chử chưa mờ trên giấy

Thời gian
như sóng biển
xóa tan xóm dã tràng
trăng tròn lại khuyết
hoa nở rồi tàn

Mờ sáng
đàn hải yến
bay từ núi ra biển
rồi từ biển vào núi
thật nhẹ nhàng
Ta không biết
yến tìm gì
Núi hay là đảo hoang

Mấy năm nay
ta cũng bay từ Sài Gòn ra Nha Trang
rồi ngược lại
ta không biết
ta tìm gì...
và cũng không biết
khi nào ta đến
...khi nào ta đi.

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized