Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Nghỉ Nhà

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tóc bạc, lòng son chửa dám già
Ơn vua nhờ được nghỉ về nhà
Nước non cây cỏ còn như cũ
Ghế ga6.y cân đai thế cũng là
Đất rộng biết thêm đường gốc sậy
Ngày rồi nghe hết chuyện la-ga
Ông trời có lẽ cho ta nhỉ
Có ý sinh ta phải có ta.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (385)
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Trăng Mù
  • Anh Và Cuội
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Đã Nói Phúc Âm Chắc Chắn Là Họa Đến
  • Em Đừng Nghi Ngờ: Anh Là Người Tốt
  • * Nhớ Noël Xưa *
  • Em Đã Hiểu
  • Có Những Loại Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
©2025 - CungThuGian.com