Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Hay Ở

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Văng vẳng tai nghe tiếng chích chòe;
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê ?
Quyên đã gọi hè quang quác quác,
Gà từng gáy sáng tẻ tè te.
Lại còn giục giã về hay ở ?
Đôi gót phong trần vẩn khỏe khoe.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ bạn muốn xem
  • Người. Ta Bến Đợi Và Trăng
  • Như Chiếc Bóng
  • Những Bài Thơ Thất Lạc
  • Thơ Tặng Con
  • Lời Của Mùa Xuân
  • Chắc Anh Thấy
  • Sự Kết Hợp Giữa Con Người Và Loài Mèo
  • Lỗi Hẹn
  • Để Em Biết Mình Còn Có Một Trái Tim
  • Kỳ Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
©2026 - CungThuGian.com