Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẻ Đẹp Của Em

Tác giả: Mr.Smile

Vẻ đẹp của em vô cùng kỳ quặc
Nhưng mà em coi như vậy là xinh.
Bởi thế mà trên gương mặt của mình
Em trang điểm trái với vẻ tự nhiên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Đời Mẹ
  • Chuyện Nhỏ
  • Lời Đính Chính Chân Tình
  • Đợi Chờ Mùa Mưa
  • Nửa Hồn Thương Đau
  • Vì Sao Dĩ Vãng…
  • Tự Dối Lòng
  • Quanh Quẩn
  • Trống Vắng
  • Mưa Bong Bóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
©2026 - CungThuGian.com